vọng âm

cồn cào nỗi nhớ đêm khuya
chiêm bao hình hài hư ảo
trăng say đâu cần vội vã
gió nào che chắn bốn phương

bình minh gà gọi đêm trường
đắp lên vần thơ mộng mị
đêm tàn dế giun rầu rĩ
một trời sông nước đêm thưa

hồn nhiên giấc mộng ngủ dài
nụ cười ái ân bí hiểm
mắt còn âu yếm trên vai
khát khao niềm vui tự vẫn

chiều về gió cũ đi xa
sông nghiêng nắng về trước cửa
chuyến tàu ngày xưa đã lỡ
vang vang tiếng vọng đôi bờ

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn nhiên giấc mộng ngủ dài
nụ cười ái ân bí hiểm,hay,lạ!

Nặc danh nói...

mắt còn âu yếm trên vai
khát khao niềm vui tự vẫn
choáng,niềm vui..tự vẫn ,nể!

Đăng nhận xét