cách biệt

nguyệt đậu trên cành
vàng thưa nhạt má
nỗi buồn sông lạnh
đêm sầu năm canh

sánh đôi tình khách
gối hoa trăng cười
nghẹn ngào mây lạ
dế giun than trời

xót xa mặt nước
cám dỗ kiếp người
câu thầm nguyện ước
linh hồn viễn khơi

thiên hà ai oán
sơn cước hồn người
tiêu vong trầm mặc
khóc lòng biển khơi

hai lòng cách biệt
khói hương ngút trời
tình về không bến
trăng thềm bóng rơi

ngậm ngùi sương núi
qua cầu nhớ nhau
linh hồn trễ nải
thiên đàng chung nhau

Chúa vui mừng tuổi
người vui Chúa cười

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

xót xa mặt nước
cám dỗ kiếp người
câu thầm nguyện ước
linh hồn viễn khơi,thích,hay!

Nặc danh nói...

thiên hà ai oán
sơn cước hồn người
tiêu vong trầm mặc
khóc lòng biển khơi,tuyệt ,sơn cước hồn người,choáng!

Nặc danh nói...

Chúa vui mừng tuổi
người vui Chúa cười.hãi,phê!

Đăng nhận xét