chén rượu mùa thu

ôm vầng trăng
tan vào hư ảo
ai sẽ đứng trên bờ..
mây xa mù
sao la bàn hạnh phúc
phiền muộn tìm bến thiên thu
tình xoay tròn trong vũ trụ

như chiếc lá
trôi theo dòng nước lũ
ngỡ ngàng mùa thu
chân mây niềm vui bừng nở
niềm đam mê êm ái
ngày mai buồn bã trăm năm
gõ cửa tâm hồn
cho vần thơ huyền diệu

nguyên thủy
một hành tinh lạ
khai phá giấc mơ vàng
uống cạn ánh trăng khuya
thiên đường
Người chờ đợi
chén rượu mùa thu rơi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

phiền muộn tìm bến thiên thu
tình xoay tròn trong vũ trụ,choáng,hay!

Nặc danh nói...

chân mây niềm vui bừng nở
niềm đam mê êm ái,siêu thực,đẹp ,hay!

Nặc danh nói...

chén rượu mùa thu rơi.đẹp,lãng!

Đăng nhận xét