không gian là cát bụi

ngẩn ngơ giữa đất trời và biển
thuyền cô đơn yên bến tương tư
người là gió là mây hay là sóng
để hồn ta rong ruổi chân trời

những con sóng lang thang hoang dại
gió chập chùng mây tỏa ngàn hương
buồn hoa lá tuyết sương lên đá
phả hoàng hôn chôn mặt trời hồng

ngàn kiếp trước nỗi đau cố quận
gột rửa hồn hoa lá nhìn nhau
còn đâu nữa bóng nơi con sóng
tự soi gương xóa sạch ưu phiền

thuyền và bến chuyện tình nham nhở
mây lang thang tìm bạn thế gian
ta ngơ ngác bước lên ngày tháng
một thiên đường cát bụi không gian

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn hoa lá tuyết sương lên đá
phả hoàng hôn chôn mặt trời hồng,thích,hay!

Nặc danh nói...

ta ngơ ngác bước lên ngày tháng
một thiên đường cát bụi không gian,cách điệu ,hay!

Đăng nhận xét