kiếp bạc

đời mơ không ngủ
tuổi thơ không về
đêm tràn sợ hãi
nắng nhão ngày khê

một đời non nước
hoa miền cỏ may
thói đời biền biệt
tương lai đời chê

vần thơ khấp khểnh
lay lắt tháng ngày
hai bàn tay trắng
nuôi đường chỉ tay

rộng dài ngày tháng
nhọc lòng nhớ nhung
có lúc mây khùng
thấy tình nhấp nhổm

ước chi phận bạc
tuổi xuân khép cài
kiếp làm ngọn gió
vui trong ngày mai

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm tràn sợ hãi
nắng nhão ngày khê,choáng ,hãi,nắng nhão!

Nặc danh nói...

hai bàn tay trắng
nuôi đường chỉ tay,hay,sáng tạo ,khoái!

Nặc danh nói...

ước chi phận bạc
tuổi xuân khép cài
kiếp làm ngọn gió
vui trong ngày mai.hãi,thích!

Đăng nhận xét