lạc bến

sắc thu nhuộm khung trời
tầng mây lơ lửng tới
nghe tiếng lòng lá rơi
thấy đời thêm cao tuổi

vần thơ tìm ý tứ
tình ngọt ngào câu thề
vòng tay ôm cuộc hẹn
cất nụ tình người trao

sông thu sương lạnh lẽo
vũ trụ vần cơn mưa
bóng nghiêng ánh trăng thừa
đường hoàng hôn cõi mộng

giọt sầu trôi trong mắt
tình lạc mất nhau rồi
đời người thêm hiu hắt
mùa thu vàng sông trôi

mưa ru,ru ru mãi
con thuyền lạc bến đời

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

vòng tay ôm cuộc hẹn
cất nụ tình người trao,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

sông thu sương lạnh lẽo
vũ trụ vần cơn mưa
bóng nghiêng ánh trăng thừa
đường hoàng hôn cõi mộng,sáng tạo ,hay!

Đăng nhận xét