lội chèo

sắc hồng nắng nhuộm
gió mưa điều hòa
buổi chiều đọt nắng
mây ken trời mưa

nửa đêm trăng gọi
côn trùng hát vui
chị Hằng vừa tới
sông dâng tay đầy

hạ về qua ngõ
tuổi mộng sương sa
câu thơ không già
lời thề mắt lạ

cây đa cổ kính
thần thoại đêm ngà
con thuyền bến xa
cuộc đời nghiêng ngả

quê nghèo vất vả
hai tay lội chèo

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

buổi chiều đọt nắng
mây ken trời mưa,hay,đọt nắng!

Nặc danh nói...

nửa đêm trăng gọi
côn trùng hát vui
chị Hằng vừa tới
sông dâng tay đầy,vô chiêu,vui!

Nặc danh nói...

cây đa cổ kính
thần thoại đêm ngà,choáng,đẹp!

Đăng nhận xét