ký ức vỉa hè
một thời con trẻ
đổ nước bắt ve
sáng ra ngày nắng
cánh hạc ngang trời
nửa vòng trái đất
ru tình viễn khơi
chẻ đôi suy nghĩ
ghép những mảnh tình
phút giây thần kinh
giật mình ngưỡng vọng
dòng sông kỷ niệm
lục bình ngây thơ
tâm linh bến chờ
ai người lạc lối
phố nghiêng con chữ
gió tình lả lơi
mây đứng cuối trời
chờ người mở cửa
trần gian bỡ ngỡ
hồn rời nghĩa trang
2 nhận xét:
chẻ đôi suy nghĩ
ghép những mảnh tình
phút giây thần kinh
giật mình ngưỡng vọng,thích!
phố nghiêng con chữ
gió tình lả lơi,hay,lạ ,thích!
Đăng nhận xét