mộ tình

gặp nhau trăn trở
nhịp buồn thời gian
mắt còn nhung nhớ
hai hàng lệ chan

gió sầu hiu hắt
cô đơn hồn hoang
sương về ướp lạnh
vai quen dỗi hờn

trăng nghiêng hồn lá
lắng đọng không gian
tình vào hư ảnh
lẻ loi bóng tàn

con đường mệt mỏi
bàn chân tháng ngày
nỗi buồn sợ hãi
tình còn chờ ai

giọt thương tan biến
muộn phiền trinh nguyên
âm thầm lệ đổ
mộ tình lặng yên

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng nghiêng hồn lá,thích,đẹp!

Nặc danh nói...

con đường mệt mỏi
bàn chân tháng ngày
nỗi buồn sợ hãi
tình còn chờ ai,mê!

Nặc danh nói...

giọt thương tan biến
muộn phiền trinh nguyên,choáng,hay!

Đăng nhận xét