tan vào thiên thu
một đời giông bão
tình trong sương mù
cưu mang tiền kiếp
phiền muộn tình duyên
chuyện đời dang dở
vũ trụ triền miên
dòng sông uốn khúc
phiêu du mặt trời
thiên đường ngủ gật
tay người chơi vơi
đam mê êm ái
ngưỡng vọng cuồn si
hợp tấu diệu kỳ
yêu thương thăm thẳm
trăng vàng nguyên thủy
hệ lụy duyên đầu
rượu tình trao nhau
uống mùa thu cạn
sáng ra ngày cưới
đêm về trăng yêu
5 nhận xét:
chuyện đời dang dở
vũ trụ triền miên,choáng,hay!
dòng sông uốn khúc
phiêu du mặt trời
thiên đường ngủ gật
tay người chơi vơi,hãi,hài!
hợp tấu diệu kỳ
yêu thương thăm thẳm,khuếch đại ,thích!
rượu tình trao nhau
uống mùa thu cạn.lãng,khoái!
sáng ra ngày cưới
đêm về trăng yêu,phê!
Đăng nhận xét