nét Phương Đông

kiêu sa tựa cổ kính
dáng thẹn tuổi mười lăm
nón bài thơ em cầm
che che ngoài hiên ngực

tóc đen màu áo trắng
má đẹp những đường tơ
bàn tay thon năm ngón
thả muôn điệu ngây thơ

bước chân ngài hé mở
trao duyên nét dịu dàng
chim non vừa vẫy cánh
tập chuyền nhẹ bước chân

giữa mùa mây trời trắng
nét ngọc ngà thị thành
Phương Đông hồn thơ mộng
em là cô gái xinh

nét đẹp em thần thánh
nơi chân trời Tây Phương

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nón bài thơ em cầm
che che ngoài hiên ngực,choáng,hiên..ngực!

Nặc danh nói...

bước chân ngài hé mở
trao duyên nét dịu dàng,tuyệt ,chân ngài!

Đăng nhận xét