ngày cổ tích

chiều lang thang theo gió
thành phố chợt ngủ quyên
mây theo nắng hạ huyền
mênh mông ngày cổ tích

yên vui trong thần thoại
thả vần thơ lên trời
xa rời cơn rạo rực
thăm thẳm vùng nước non

chân còn in lên cát
ngẩn mặt nhìn bầu trời
mây hóa thành gió thổi
người vẫy vùng biển khơi

chiều lên đồi hái nắng
cát bụi hồn thênh thang
nhớ thương người trao tặng
đêm về mơ trăng vàng

ngày vui chuyện cổ tích
đêm bầu bạn thần tiên

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

xa rời cơn rạo rực
thăm thẳm vùng nước non,gợi ,hay!

Nặc danh nói...

nhớ thương người trao tặng
đêm về mơ trăng vàng,thích!

Đăng nhận xét