ngoài cửa

nóng bức bàn tay hạ
chênh chao đám cỏ hoa
gió về bên trần thế
cô đơn ngọn mây thừa

ngày xưa gió cánh nhỏ
trong tay quạt của bà
đêm trăng huyền sáng tỏ
bà kể chuyện nhỏ to

hôm nay đi tìm gió
trong tiếng máy điều hòa
điện sáng trong phòng kín
mây mặt buồn bỏ xa

nắng mưa hay vồn vã
cơn gió đi qua nhà
gió ơi đừng vội vã
cùng ta dạo khơi xa

cơn gió đứng ngoài cửa
ngoảnh mặt chẳng nhìn ta

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió về bên trần thế
cô đơn ngọn mây thừa,hãi!

Nặc danh nói...

cơn gió đứng ngoài cửa
ngoảnh mặt chẳng nhìn ta.vui,thích!

Đăng nhận xét