ngọn gió anh mang
ấm nồng ngày tháng
thổi về qua ngõ
cho má xinh hồng
đất trời giao đổi
xuân cười trên môi
một thời hoa nở
ngào ngạt hương tươi
gió xuân sương đọng
tà áo xanh trời
phớt hồng đôi má
mắt ngời ngàn sao
sáng ra thơm lá
hoa cỏ tự tình
nắng rải bình minh
không gian thức tỉnh
hồn như ngọn gió
một thời để trao
mây rời bến đỗ
sông bờ nghiêng chao
ngày gió vào nắng
mây còn hát rong
4 nhận xét:
đất trời giao đổi
xuân cười trên môi
một thời hoa nở
ngào ngạt hương tươi,vui ,nhộn!
gió xuân sương đọng
tà áo xanh trời
phớt hồng đôi má
mắt ngời ngàn sao,thần sầu ,thích!
nắng rải bình minh
không gian thức tỉnh,thích!
hồn như ngọn gió
một thời để trao
mây rời bến đỗ
sông bờ nghiêng chao
tuyệt ,hay!
Đăng nhận xét