nhỏ lệ

mưa rơi bạc tóc
tình còn bể dâu
suy tư một gánh
nửa vành trăng sầu

sáng ra giọt đọng
mưa nắng qua cầu
lá vàng hạnh phúc
ước nguyện vũng trâu

nhỏ to mưa rơi
chân trời thấp thỏm
cánh chim ngang trời
đường tình ngày vắng

trăn trở cơn gió
nắng lửa ngàn khơi
thao thức bến đời
hàng mi nhỏ lệ

trùng dương sóng vỗ
hòa quện tim côi
thầm khóc thương đời
khổ đau nổi loạn

ngày dài say khướt
đêm về chiêm bao

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

suy tư một gánh
nửa vành trăng sầu,hay,sáng tạo!

Nặc danh nói...

lá vàng hạnh phúc
ước nguyện vũng trâu,siêu logic,thích!

Nặc danh nói...

thao thức bến đời
hàng mi nhỏ lệ,cách tân ,hay!

Đăng nhận xét