đêm trăng sáng ngọc ngà
hạ về trên ngọn gió
hẹn mùa thu bay qua
gió đổi màu nghĩ suy
nắng nhuộm đỏ xuân thì
nhạt nhòa mây bay tới
mưa gọi người ra đi
màn đêm mênh mang thổi
bầu trời gần gũi người
mờ nhạt trong hư ảnh
tình người giọt xa xôi
thời gian trôi lá rụng
người chồng chất tuổi đời
lãng đãng miền u tối
ngàn dăm bước không lui
nhốt thời gian ở lại
đón cuộc đời nổi trôi
3 nhận xét:
hạ về trên ngọn gió
hẹn mùa thu bay qua.lãng ,mê!
gió đổi màu nghĩ suy
nắng nhuộm đỏ xuân thì,ngưỡng,vui!
tình người giọt xa xôi,choáng,hay!
Đăng nhận xét