như là..trễ

em
điều có thể nên trở thành không thể
ta gặp nhau quá trễ
nếu gắn lại sẽ trở thành tội nhân
và con tim khó giữ điều trong sạch
thôi
cứ hai miền khoảng cách
để da thịt buồn
tránh mộng ái ân

anh
hãy để lòng dạ dịu đi
chìm trong phẳng lặng
đừng thương nhớ
đừng yêu đương làm chi
ta gặp nhau quá trễ
nêú thương yêu sẽ thành kẻ tội đồ
cứ để thời gian trôi
như dòng sông mặc định
ngồi trên bờ hóng ánh trăng lên

em
chúng mình sẽ tan ra..
vì gặp nhau quá trễ
những suy nghĩ chạy trốn tình yêu
những lời nói vấp ngã qua đầu
để thoát kiếp tục trần hoang phế

ngày...

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

cứ hai miền khoảng cách
để da thịt buồn
tránh mộng ái ân,hay,thích!

Nặc danh nói...

những lời nói vấp ngã qua đầu,thích!

Đăng nhận xét