nửa vầng trăng

ẵm vầng trăng thế kỷ
huyền bí một đời hoa
hóa thân trong không khí
nức nở không gian trần

mấy lần vui nhân thế
khắc khoải một câu thề
ai se tình đôi mộng
hai ngả bóng trên sông

nụ cười bay trong gió
mây mặc áo thay người
dung nhan đôi mắt lệ
dịu dàng nguyệt các khuê

thanh âm nơi hồng phấn
ác nhân kẻ si tình
dệt vần thơ trong mộng
lưu ly khúc tự tình

nửa vầng trăng bầu bạn
cả bầu rượu mần thơ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Aisha nói ...(dịch )
Tôi đánh giá cao những nỗ lực mà bạn đưa vào blog này. Rất chi tiết và đáng kinh ngạc phần của công việc. Tôi hy vọng rằng bạn có thể mở rộng công việc của bạn một tập hợp rộng lớn hơn của khán giả
Honda Civic AC nén
13:30 Ngày 08 tháng 1 năm 2012

Nặc danh nói...

dung nhan đôi mắt lệ
dịu dàng nguyệt các khuê,choáng,thích!

Nặc danh nói...

ác nhân kẻ si tình
dệt vần thơ trong mộng
lưu ly khúc tự tình,hay,mê!

Đăng nhận xét