nửa vòng trái đất

những vần thơ khốn khổ
thả mộng đời trầm tư
sầu dâng lên ngập bến
gió đìu hiu cánh buồm

mười ngón tay động dậy
rải hồn chia câu thơ
nửa vòng xoay trái đất
ngóng bóng ai xa bờ

hoa tìm nơi chân núi
bước chân người quen nhau
bàn phím nuôi ảo vọng
một thoáng buồn cho nhau

nửa vòng quay trái đất
trăng dựng ngược trên đầu

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mười ngón tay động dậy
rải hồn chia câu thơ,siêu thực ,thích!

Nặc danh nói...

nửa vòng quay trái đất
trăng dựng ngược trên đầu,hay,bất ngờ,thích!

Đăng nhận xét