em ơi đến nhé
ta cùng rong chơi
phía chân trời
âm thanh tan vào gió
trời rúng động
mây bồng bềnh lệ nhỏ
tiếng gọi trong mơ
em ơi con suối
xuôi theo dòng khung cảnh nên thơ
cây reo vui chim hót vô bờ
nhìn bọt trắng cuồng si trên ngọn thác
tiếng gọi trong mơ
em ơi đừng sợ
khép nép
mơ màng
ngơ ngác
dễ thương
bởi hồn thơ đang uống cảnh trong lành
cạn bóng tối ánh bình minh xanh mát
đêm an bình
tiếng gọi trong mơ
2 nhận xét:
trời rúng động
mây bồng bềnh lệ nhỏ,hay,thích!
bởi hồn thơ đang uống cảnh trong lành
cạn bóng tối ánh bình minh xanh mát,thích!
Đăng nhận xét