tình bốn phương

mênh mông tia nắng quét
sầu đông gợn mây lòng
bến bờ gió mắt trong
én vờn bay vào mộng

hương đồng nụ hồng thắm
bàn tay sông mượt mà
xuân hạ gió mưa qua
cánh đồng xanh hầu hạ

cây gạo hồn sông nước
mái chèo đẩy hò đưa
nụ cười hồng đôi má
ai hong tơ trên đồng

trăng đưa người lưu lạc
tuyết xa tê tái lòng
tha hương đời trông ngóng
bốn mùa trên quê hương

giấy bút gom mây lại
vần thơ nắng bồng bềnh
triều dâng cơn gió lộng
quê hương tình bốn phương

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bến bờ gió mắt trong
én vờn bay vào mộng,siêu thực ,khoái, gió mắt trong!

Nặc danh nói...

xuân hạ gió mưa qua
cánh đồng xanh hầu hạ,tuyệt ,choáng,cánh đồng xanh..hầu hạ!

Nặc danh nói...

nụ cười hồng đôi má
ai hong tơ trên đồng,lãng!

Nặc danh nói...

giấy bút gom mây lại
vần thơ nắng bồng bềnh,thích,tài!

Đăng nhận xét