trên bến

khoảng sầu trong mơ
tình xuân lỡ cỡ
khói bay mộng mị
say yêu ai về

cây Nêu ngày Tết
xác pháo ven đường
hái nụ tầm xuân
đất trời hương quện

thật thà tay nếm
trẻ thơ mắt người
tiếng vui khoe chân
hoa cau vàng nắng

xuân về rượu mật
đói nghèo chạy đi
no đủ trai cười
trao duyên gái ngại

sẻ chia sợ hãi
muộn phiền hết đùa
rộn rã tình quê
trống dong cờ mở

xuân về trên bến
gặp mộng tìm thơ

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thật thà tay nếm
trẻ thơ mắt người,hay,tay..nếm!

Nặc danh nói...

đói nghèo chạy đi
no đủ trai cười
trao duyên gái ngại,thích,khoái!

Nặc danh nói...

sẻ chia sợ hãi
muộn phiền hết đùa,.tuyệt,độc nhất!

Nặc danh nói...

xuân về trên bến
gặp mộng tìm thơ,tu từ ,thích,gặp mộng tìm thơ!

Đăng nhận xét