chiều không muốn tắt
hoàng hôn chợt quay đầu
đời chỉ thấy cơn mưa một nửa
bong bóng nước
những khúc quanh khấn nguyện
lời ghi trên cát gập ghềnh
ngập ngừng ánh sao trên biển
lời tình
sóng hòa tan bờ mắt
nóng bỏng vành môi
chợt buồn hiện lên lầy lội
ngược dòng
thời gian không niệm ý
níu giữ mình giữa khoảng chơi vơi
trái tim mệt nhoài xõa tóc
xa nhau
hồn đau tim khóc
đời như khói sương mù
khô khốc tình thu ảo vọng
nỗi buồn năm tháng
duyên dáng cành lan
nuôi những niềm đau bình thản
bất chợt
biển gọi ta về
nối đam mê
5 nhận xét:
hoàng hôn chợt quay đầu
đời chỉ thấy cơn mưa một nửa,khoái!
lời ghi trên cát gập ghềnh
ngập ngừng ánh sao trên biển,thích!
chợt buồn hiện lên lầy lội,mê!
níu giữ mình giữa khoảng chơi vơi
trái tim mệt nhoài xõa tóc,nghiện!
đời như khói sương mù
khô khốc tình thu ảo vọng,thích!
Đăng nhận xét