tạ ơn thơ

mơ hồ sống
kỷ niệm thắp hương
thành phố ngày một lớn
se sua váy ngắn váy dài
níu áo mùa xuân
trái tim trẻ lại
thỏa thích rượu yên ương
rót tràn đêm
trăng xuân bẽn lẽn
nheo mắt thời gian đốt lửa hôn nhau
đúng hẹn
phố đông chợt ghé
cơm áo quanh năm đời vật lộn
trang trải yêu
tháng năm đời thừa
giận hờn đến nụ cười rũ mục
cái rét nguyên tiêu
chong chong nỗi nhớ
tràn đau mùa luân lạc
nỗi sầu vun gốc cơn mê

tạ ơn thơ
người tình chung thủy
đi hết cuộc đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét