cạn ly

đời gió bụi
rượu nồng vùi
cớ sao mãi
phiêu bạt phai

đêm trao chủ
mộng canh trường
nhớ quê mẹ
con đò thương

tay nâng chén
môi đọng mềm
thấy đời vụn
cơn sóng điên

trăm năm lỗi
lời thề vương
đời cay độc
ai tang thương

nghiêng theo nắng
bóng mẹ già
chiều tắt lửa
hoàng hôn sa

ngắt ngọn gió
sông tiễn đưa

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tay nâng chén
môi đọng mềm
thấy đời vụn
cơn sóng điên,thích!

Nặc danh nói...

nghiêng theo nắng
bóng mẹ già
chiều tắt lửa
hoàng hôn sa
hay!

Đăng nhận xét