nắng cười xanh mắt
hoa cỏ động tình
cánh én chao nghiêng
giật mình xuân dậy
trời đâu rét nữa
mây đi lên ngàn
cây lá hiên ngang
xuân cười ửng má
ngày xuân vạm vỡ
cây lá đâm chồi
hoa ngát nơi nơi
nụ tình bừng nở
rộn ràng mây gió
ngây thơ sương khuya
ong bướm vẽ vời
nụ hôn bờ bụi
nồng nàn hơi thở
đông cạn xuân xinh
ánh dương thần linh
đất trời động cựa
ngày ra nắng cưới
giọt trào mùa xuân
4 nhận xét:
cây lá hiên ngang
xuân cười ửng má,hay ,lạ!
ngày xuân vạm vỡ
cây lá đâm chồi,hay,xuân...vạm vỡ!
rộn ràng mây gió
ngây thơ sương khuya
ong bướm vẽ vời
nụ hôn bờ bụi.choáng ,thích,bờ bụi.vui!
ngày ra nắng cưới
giọt trào mùa xuân.ngưỡng,nắng cưới!
Đăng nhận xét