rơi theo chiều nắng đổ
vàng suy nghĩ
lòng người dâng lên từng đợt ,từng đợt
nỗi đau hóa thành bia đá
nhạc buồn buốt nhói con tim
giọt cà phê
rơi
giọt thời gian
bồi hồi
lặng lẽ thở dài
xót xa lòng ai
tê tái
một mùa đông tuyết lạnh
khói thuốc bay
dòng sông trôi tình thủy mặc
giọt cà phê
bật khóc
sâu thẳm trái tim
đọa đầy nước mắt
trời buông mành
hoàng hôn ngủ như mơ
bến sông chìm
sóng lên bờ ngồi đợi
trời sụp nóc...
2 nhận xét:
giọt cà phê
rơi theo chiều nắng đổ,hay!
bến sông chìm
sóng lên bờ ngồi đợi,hãi!
Đăng nhận xét