gió nghĩ suy

em
chỉ là giọt nhớ
rơi trên trang thơ
lăn dài ra biển
gió phũ phàng
mưa ngào ngạt
nức nở tim buồn
khóc chuyện tình vu vơ năm tháng


em
chỉ là giọt thương
rơi xuống đời anh vụng dại
lầm đường
lạc lối
nửa hồn vỡ
nửa hồn mộng mơ
yêu mối tình ngu ngơ không dạm hỏi

em
chỉ là giọt đợi chờ
lúc nhớ
lúc quên
buồn tênh năm tháng
dẫu tình đã lỡ
dẫu đời ước mơ
vẫn dài đêm mộng

em
ngọn gió nghĩ suy
ngả nghiêng trời đất

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió phũ phàng
mưa ngào ngạt,phá cách,vui!

Nặc danh nói...

nửa hồn vỡ
nửa hồn mộng mơ,choáng,nghiện!

Nặc danh nói...

em
ngọn gió nghĩ suy
ngả nghiêng trời đất.choáng,bất ngờ ,thích!

Đăng nhận xét