lá dâu

treo tình
trên những sợi tơ hy vọng
lung linh trước gió
bảy sắc cầu vồng
cất nhớ thương
vào hộc tủ thời gian
đắp chăn mùa đông năm tháng
trong con tim tràn nhựa sống
dòng sông trôi  
suy nghĩ hiền hòa

lời tự tình
nghiêng nghiêng màu rực rỡ
hồn thấm ướt bầu trời mưa
lặng lẽ mây đi qua cửa
tình yêu mọc những cánh mềm
hẹn cánh én trời lợp cỏ

giấc mơ
chứa đầy huyền thoại
lừng lững thành phố ngủ quên
da thịt với vết thương phiền muộn

gió tự trào
mây lữ thứ
chìm nổi hư không,phiêu bồng giấc mộng
năm tháng là kén tằm
mùa đông là lá dâu xanh ngát

       

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

treo tình
trên những sợi tơ hy vọng,hay,lạ!

Nặc danh nói...

cất nhớ thương
vào hộc tủ thời gian
đắp chăn mùa đông năm tháng,thích,tuyệt!

Nặc danh nói...

lời tự tình
nghiêng nghiêng màu rực rỡ,cách điệu ,siêu siêu thực!

Nặc danh nói...

tình yêu mọc những cánh mềm
hẹn cánh én trời lợp cỏ,hay,yêu!

Nặc danh nói...

năm tháng là kén tằm
mùa đông là lá dâu xanh ngát,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét