đông về đậu cành tã
phố buồn con tim lạnh
quanh hiu gốc trăng già
vần thơ vừa chợt tới
chênh chao một khoảng trời
tình xưa hồn ẩn hiện
ngàn sao trên sông trôi
nắng nhạt mây tăm tối
dặm đường màu tuyết sa
tóc tang đời bão nổi
ngàn khơi chết mặt trời
sông thu nhiều đoản khúc
tình mưa gió phập phù
yêu thương thiên đường gọi
sắc tàn đêm mùa thu
bão tuyết trời đang thổi
sục sôi lửa mặt trời
2 nhận xét:
phố buồn con tim lạnh
quanh hiu gốc trăng già,hay.gốc trăng..già,khoái!
bão tuyết trời đang thổi
sục sôi lửa mặt trời,đối chọi ,thích!
Đăng nhận xét