lam chiều

lam chiều than thở
tình phủ sương mờ
ai gieo nỗi nhớ
hoàng hôn dại khờ

cung đàn lạc bước
mây chiều bơ vơ
mắt buồn nhung nhớ
nhịp cầu tiễn đưa

tìm trong kỷ niệm
buổi chiều tím bay
lam chiều vương tóc
hương còn trên tay

mi sầu mắt lệ
thương nhớ vơi đầy
thơ còn ngấn lệ
sương tuyết chiều bay

xa xưa một thuở
má tựa vai kề
lam chiều phơi phới
tình trên sông quê

khói sương trời rủ
lam chiều vương bay

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai gieo nỗi nhớ
hoàng hôn dại khờ,choáng,tuyệt!

Nặc danh nói...

lam chiều vương tóc
hương còn trên tay,hãi ,mê!

Nặc danh nói...

thơ còn ngấn lệ
sương tuyết chiều bay,sáng tạo ,thích.thơ..ngấn lệ!

Đăng nhận xét