thấy em về trước gió
tóc ngàn mây liễu phủ
áo lung linh sương mù
bài thơ về với biển
cánh buồm rộng chiều thu
đôi uyên ương quyến rũ
ngàn con sóng ngục tù
nỗi sầu tìm hoang đảo
tình chung bóng hoàng hôn
dẫu mai đời giông tố
nghe con tim gọi hồn
bến xưa tàu vượt biển
hẹn mùa hè lang thang
lời thơ ngàn lưu luyến
nghe âm vang điệu buồn
giấc mơ đời sụt lở
gợi mùa thu cô hồn
( phỗng )
2 nhận xét:
tóc ngàn mây liễu phủ
áo lung linh sương mù,siêu thực,mê!
dẫu mai đời giông tố
nghe con tim gọi hồn,hay,tim..gọi hồn!
Đăng nhận xét