màu thời gian

trên con đường mặt trời
đêm tàn sương sót lại
quá khứ chợt sợ hãi
vô định vịnh không gian

nghĩa địa cát bụi bay
phù du mây chắn lối
thiên thu người đang đợi
thời gian quên tháng ngày

có bao giờ thức dậy
soi gương thấy tuổi già
cỏ cây mùa thay lá
khoác áo màu sương sa

ngày mai trời rực lửa
xôn xao ngọn gió lùa
chiêm bao hồn thức dậy
vô vọng tình trăm năm

dấu xe lăn trên cát
hư không màu thời gian

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

quá khứ chợt sợ hãi
vô định vịnh không gian,lạ,thích!

Nặc danh nói...

cỏ cây mùa thay lá
khoác áo màu sương sa,thích,đẹp!

Đăng nhận xét