giọt nước mắt dài năm tháng
những ưu tư trở thành phù sa
đỏ cuộc đời khi dòng nước đi qua
và ngày tháng vùi sâu trong nghĩa địa
có một lần
anh khóc
môi lại tìm môi
ngọt hay đắng mà thấy lòng tuyết lở
không gian vỡ
mảnh tình ngụp lặn
giây phút chìm mang nợ cho nhau
anh khóc
thương một kiếp lưu vong
chuyện tình ái biết ai người chân thật
men say ngây ngất
giải khuây tháng ngày
anh khóc
cho hoa cỏ mọc
con gái mãi thơ ngây
dòng sông mộng mơ huyền hoặc
nụ hôn
..vẫn chỉ để giải khuây
tháng năm ngồi chờ đợi
đơm đầy
anh khóc
3 nhận xét:
nhớ thương người trao tặng
đêm về mơ trăng vàng,hãi,khoái!
không gian vỡ
mảnh tình ngụp lặn
giây phút chìm mang nợ cho nhau,tuyệt ,mê!
anh khóc
cho hoa cỏ mọc
con gái mãi thơ ngây,choáng,thích!
Đăng nhận xét