thơ ngủ

giấc ngủ vào thơ
từng hàng liễu rủ
đợi em mưa gió
lung linh sương mù

ra khơi hải đảo
ru chạm đời nhau
uyên ương sóng vỗ
hoàng hôn vương sầu

vần thơ lạc điệu
hoang đảo tình người
sóng đời lưu lạc
tay mềm cánh rơi

sáng ra thức giấc
thấy trận mưa rào
lang thang hồn vọng
giông bão đời trao

ngày dài lữ thứ
dắt sao ngàn khơi
đêm về hong tuổi
mảnh trăng cuối đời

thơ vừa tỉnh giấc
tình người chảy trôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đợi em mưa gió
lung linh sương mù,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

uyên ương sóng vỗ
hoàng hôn vương sầu,khoái!

Nặc danh nói...

đêm về hong tuổi
mảnh trăng cuối đời,choáng,tuyệt!

Đăng nhận xét