thu xanh xao

xanh xao lá rụng
thu lạnh nắng gầy
gió ru cây ngủ
mây ngồi trương thây

hồn lá thiêm thiếp
biền biệt tháng ngày
tình lá miên mải
chăm vui bàn tay

trăm năm nỗi nhớ
lặng giọt mưa sầu
tình còn trăn trở
trăm đường nhớ nhung

mưa trên phố vắng
lạnh đôi bàn tay
thanh thanh giọt đọng
cho quên tháng ngày

ngày nắng qua ngõ
thu vui rộn ràng
ngày mưa tìm bạn
đông quàng quan san

gió còn sợ hãi
mây đời lang thang

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió ru cây ngủ
mây ngồi trương thây,táo bạo ,phá cách,tích!

Nặc danh nói...

hồn lá thiêm thiếp
biền biệt tháng ngày
tình lá miên mải
chăm vui bàn tay,sống động nhân hóa ,hay!

Nặc danh nói...

lặng giọt mưa sầu
tình còn trăn trở
trăm đường nhớ nhung,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngày mưa tìm bạn
đông quàng quan san,hay,thích!

Đăng nhận xét