thung đêm

giấc mộng tan hụt hẫng
niềm đau mi mắt hờn
biệt ly con đường khổ
trao tình hồn lắt lay

chơi vơi ngọn đồi gió
thoang thoảng cơn mơ ngày
lửng lơ trời tím ngắt
hồn đau tim khóc thay

mắt ai giờ khô hạt
giọt lệ hồng bàn tay
thực hư đời sương khói
tình ảo vọng tháng ngày

xin một lần say mộng
hồng hộc tàu thời gian
nụ cười nào duyên dáng
giấc trên vai chảy tràn

cô đơn lòng bình thản
thu về nhớ niềm đau
cánh đồng vàng trước mặt
nắng mưa thêm gió nhàu

bao năm trời tang tóc
hồn rơi thung lũng sâu

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

lửng lơ trời tím ngắt
hồn đau tim khóc thay,hay,mê!

Nặc danh nói...

thực hư đời sương khói
tình ảo vọng tháng ngày,choáng,hãi!

Đăng nhận xét