văng vẳng chiều trôi
giấc mơ mầm tội
nỗi nhớ xa vời
nhuộm màu mây bạc
hoàng hôn tím trời
cỏ mềm bật hát
dịu êm hương rơi
u mê ngọn gió
ngẩn ngơ hư vô
dòng sông đưa võng
vết roi cánh đồng
sa cơ bóng tối
thiên đường giấc mơ
hiu hiu ngày rộng
lục bát ngày xưa
sóng vàng hư ảo
bồng bềnh trăng thu
rong rêu ngày tháng
nét chiều cô liêu
nấp bên rèm cửa
thơ chẳng có lời
thời gian đọng lại
từng giọt nắng rơi
lang thang con sóng
lưng chừng dấu yêu
2 nhận xét:
cỏ mềm bật hát
dịu êm hương rơi,thích!
dòng sông đưa võng
vết roi cánh đồng,thích!
Đăng nhận xét