liễu rủ mùa thu
cuối dốc sương mù
hoàng hôn đỏ lửa
thơ đi giông bão
huyền diệu yêu thương
vũ trụ mịt mù
vầng trăng hư ảo
đông về trước ngõ
dấu hỏi vần thơ
gieo chút hững hờ
điệu buồn ý cạn
hành trang năm tháng
phũ phàng trái ngang
thương nhớ miệt mài
trái tim bất tử
lòng người viễn xứ
bẻ đôi niềm vui
phân nửa ngọc ngà
cỏ buồn tuyết giá
giã từ phố thị
run hồn giọt mơ
tình cảm dung hòa
trái tim biết nói
giăng giăng suối trắng
cõi lạnh đơn phương
2 nhận xét:
thơ đi giông bão
huyền diệu yêu thương
vũ trụ mịt mù
vầng trăng hư ảo,thích!
giã từ phố thị
run hồn giọt mơ
tình cảm dung hòa
trái tim biết nói,mê!
Đăng nhận xét