quằn quại biên ải máu tanh hôi
mắt hờn mi khép tim tăm tối
hoảng hốt tháng ngày không gian trôi
tay nắm bàn tay những ngón dài
vò nát thịt da tóc xõa vai
dòng sông âu yếm bờ hoang lẻ
rung cả tâm trinh sóng tuyết mây
mùa hoa thắm mật ong bay lượn
tất cả xô dồn tất cả trôi
trời đất yêu nhau cơn gió rít
sống lại cô hồn mây hoàng hôn
một phút cuồng quay tắt mặt trời
lau đời khô hạn đắm môi say
ai ơi man dại hồn khuya khoắt
sập cả đau thương nặng ngóng chờ
thắp lửa chia vui đời hong lệ
miên man tay sải hái sao trời
4 nhận xét:
mắt hờn mi khép tim tăm tối
hoảng hốt tháng ngày không gian trôi
hay,choáng!
dòng sông âu yếm bờ hoang lẻ
rung cả tâm trinh sóng tuyết mây
tuyệt,ấn tượng!
một phút cuồng quay tắt mặt trời
lau đời khô hạn đắm môi say,hay,siêu logic!
thắp lửa chia vui đời hong lệ
miên man tay sải hái sao trời,hay,vui đời..hong lệ ,choáng!
Đăng nhận xét