lại tràn..

chơi vơi mùa lá rụng
nhợt nhạt cơn mưa lòng
bóng tình trên hình lá
qua cầu mây nước trôi

hồn thơ vừa mới lớn
nắng giọt đọng gió cào
tình vừa vui buồn tủi
cơn mưa rào sụt rơi

giấc mộng treo đầu gió
khói sương nắng nhạt nhòa
tình yêu người không tuổi
chim về muôn lời ca

lênh đênh miền tâm sự
ngọt ngào bàn tay ngà
xuân về thơm cành lá
nắng bừng nở sắc hoa

đâu là mùa sợ hãi
xuân về tràn tương lai

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chơi vơi mùa lá rụng
nhợt nhạt cơn mưa lòng,hãi,hay!

Nặc danh nói...

lênh đênh miền tâm sự
ngọt ngào bàn tay ngà,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

xuân về thơm cành lá
nắng bừng nở sắc hoa,đẹp ,thích!

Đăng nhận xét