con thuyền không bến
đốt màn đêm tìm lại vần thơ
ánh lửa
khao khát giấc mơ bỏ ngỏ
ngọt ngào lung lay ngọn sóng xô
yêu thương
vầng trăng vạn dặm nhớ
tình ngất ngây lưu bút gió bay
thế gian muôn niềm vui hờn giận
tàn trăng gầy đợi nắng tương lai
gió lốc
quằn quại đêm suy nghĩ
cảnh huyền vi đâu có hẹn kỳ
tình viễn xứ thu bồng nắng cháy
gieo vào mình sông núi biết đi
đan dệt
huyền thoại dòng sông lở
vòng tay ôm gió núi mây cao
thế gian miên mải vui cuồng nhiệt
lửa hận sôi mưa gió thét gào
xưng tội
thánh đường đêm băng giá
lênh đênh biển cả mất quê hương
lắt lay èo ọt cung đường khổ
vất vả chơ vơ những dại khờ
hồn loãng
tan tành thân xác pháo
trầm luân
cõi chết giẫy trên tay
ưu tư
Chúa đứng chờ ngoài cửa
5 nhận xét:
thế gian muôn niềm vui hờn giận
tàn trăng gầy đợi nắng tương lai,thích,yêu!
tình viễn xứ thu bồng nắng cháy
gieo vào mình sông núi biết đi,hãi,mê!
thế gian miên mải vui cuồng nhiệt
lửa hận sôi mưa gió thét gào,thích!
lắt lay èo ọt cung đường khổ
vất vả chơ vơ những dại khờ,choáng,thích!
hồn loãng
tan tành thân xác pháo
trầm luân
cõi chết giẫy trên tay,hay,mê!
Đăng nhận xét