sương rơi trong suy nghĩ
hồn con nhện
đêm ngày giăng tơ vương
gìn giữ
giọt xuân thì thầm
lóng lánh kim cương
giọt nhớ thương mong đợi
tuổi thơ
hồn tươi trẻ
nuôi tình thơ vừa lớn
bạn đời trăm năm
ngược xuôi
chim lạc đường bão tuyết
chắt chiu tình người
nghẹn vành môi
giữa đời
yêu nhau được mấy bận
rủ nhau về đại dương
nụ hôn thôi hờn dỗi
khao khát
mảnh trăng cây lá
hạt lúa thơm hương thoát ly đời
chênh chao bàn tay nhạc
nụ cười hồng tươi thắm trên môi
duyên dáng
áo dài chiều Hà Nội
mượt đường tơ hương sữa vuốt vai mềm
trái tim tươi hồn người hoa lá
lai láng lòng ai mắt nhung đen
hong nắng
bướm bay vào mộng
bàn chân
nhọc kiếp sầu
4 nhận xét:
sương rơi trong suy nghĩ
hồn con nhện
đêm ngày giăng tơ vương,yêu!
chắt chiu tình người
nghẹn vành môi,hãi,thích!
hạt lúa thơm hương thoát ly đời
chênh chao bàn tay nhạc,lạ,hay!
hong nắng
bướm bay vào mộng
bàn chân
nhọc kiếp sầu
choáng,mê!
Đăng nhận xét