chém đôi hàng chữ

nắng sưng
hoa đào hoảng hốt
dòng sông tích tịch si tình
trăng theo gió ngổn ngang hồn lạnh
bức thư xanh
nửa hư nửa thực
ném hư vô vào tiền kiếp
nao nao ảo ảnh
dại khờ chém đôi hàng chữ
trong góc khuất xao xuyến chảy tràn
hồn đặc quánh suốt đêm mặc niệm
leo lét
vầng trăng nửa thức
sông trần co gối nằm im
vách đêm chòm sao chảy ngược
mộ tùng bách
trơ gan tuế nguyệt
linh hồn kỳ dị hào quang
chắp nối không gian huyền bí
dưới chân đồi
bơ vơ lá rụng
mệt nhoài hoàng hôn cầm lái
đắm chìm bờ mây
trang đài
sầu xuân ngâm vịnh
lai láng tròn vuông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét