lục bình tỉnh giấc

nụ cười khai nhụy
óng vàng bình minh
hương thơm ngọn gió
ve vuốt tơ tình

nắng còn ủy mị
niềm đau khởi hành
trăng trời lữ thứ
đâu rồi yến oanh

nhớ nhung se lạnh
chân bước nhịp chùng
ưu phiền chất chứa
mong manh lời xưa

cô đơn bóng lẻ
hững hờ heo may
tuổi đời mực tím
muộn phiền mưa bay

tháng năm lạnh nhạt
thời gian già nua
lục bình tỉnh giấc
ai ngồi gốc trưa



sông xưa có ngọn
trăng già cội non
rửa mòn ký ức
chôn tình cỏn con

đêm mơ thấy thật
mặt trời vỡ đôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét