nắng rung mặt đất
bờ xuân sóng vỗ ngoài kia
hồn lạc bước tơi bời khói bụi
trăm vòng xoay quay quắt thế gian
yêu đương
trăng vạn lần chung thủy
thời gian xây thành lũy
trái đất tròn nguyên sơ
giữa gió
nghe đời thao thức
mong manh bến yêu
phập phồng người mộng
hồn du mục
tiếng vàng rơi rớt
bước chân giẫm nát ngàn xuân
xứ sở xốn xang trời hỏi
gió lạnh
hoàng hôn tím ngắt
cõi sinh tồn lửng lơ
trăng thiếu nữ điêu tàn bồi lở
mê muội
một đời xuôi ngược
nắng vỡ mặt trời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét