Vàng rơi đầy phố nghĩa trang
Em đi nắng còn vương lại
Thu sang cây lá dịu dàng
Trời xanh gió hiền như ngọc
Thu bay tay nắng nuột nà
Cây ơi lá về với cội
Ai còn theo bóng nghiêng rơi
Trời thu gió về thay áo
Trong xanh đáy nước mây hờ
Con đường em đi một thuở
Cây còn đứng đợi thu bay
Đừng để mùa thu qua đi
Vườn em xanh đầy cây lá
Vàng ơi hãy rơi thật nhẹ
Trên trời tà áo mây bay
9 nhận xét:
thu bay người cũng biết bay,xem ai không bị bay áo.
mùa thu em chớ qua cầu ,gió thu dễ làm bay áo.
bay áo thì mặc bay áo ,cây cầu em vẫn cứ qua.
mất áo làm luôn quảng cáo ,bảo vệ môi trường môi sinh.
bay áo vẫn còn có quần ,vén quần che lên thay áo.
thu về em phải ngơ ngác ,như kiểu nai đạp lá rơi.
cây còn đúng đợi thu bay ,em còn đứng đợi ai đây.
nghe thơ rất nhiều nữ tính ,thực ra em hổ mang phì.
phải là nai vàng ngơ ngác, đạp trên một đống tiền cơ.
Đăng nhận xét