Để anh ép trang thơ làm kỷ niệm
Để đông đến anh mở ra gọi nắng
Đêm hoang tàn sưởi những ước mong
Ai gửi nắng rắc lên vườn em
Để hoa thắm sắc vàng rực rỡ
Để xanh mãi tình yêu một thuở
Sương nắng vàng mát đọng vườn xuân
Ai rải nắng vàng trên đường em
Vui chân bước dưới trời cao rộng
Mây che nắng dáng kiều chân nhẹ
Nắng bên người nắng ở trong tôi
Ai gửi nắng đến cho riêng tôi
Để tôi nhớ đến em trong mùa nắng
9 nhận xét:
Nắng gửi cho em ,mưa cho tôi,hai ta hai ngả của con đồi.
nắng đến với em vàng như nghệ,mưa đến bên tôi như hoa cười
gửi nắng làm chi gửi nhẫn vàng,lúc cần em có cái để mua hàng
nắng có vàng thêm chẳng vội vàng ,đời em như một chiếc đò ngang.
gửi cho em nắng ,em gửi lại,nhẫn thì em đeo ,nắng trả chàng.
em chỉ thích mưa thay em khóc,nắng vàng để lại cho anh chan.
nắng ở trong anh ,nắng chết rồi,chỉ còn một bóng với hồn trôi.
anh cứ chết đi em sẽ khóc,khóc mà không được em mở băng.
bao giờ nắng anh biến thành vàng ,em sẽ là người yêu của trăm năm.
Đăng nhận xét