Một năm làm một hoa cười dưới trăng
Một năm tơ nhả kén tằm
Một năm khơi động một vòng dạo chơi
Một năm trả vứt sự đời
Một năm tát nước thay trời làm mưa
Một năm ngủ đến rõ trưa
Một năm đêm đến thả bò ra chăn
Một năm tình của trăm năm
Một năm đi lại trong miền mộng mơ
Một năm chỉ thích làm thơ
Một năm giả dại ngu ngơ cuộc đời
Một năm bắt đầu cuộc chơi
Một năm ta thích bỏ đời phơi thân
Một năm tìm những nhận chân
Một năm tìm những cái gì người quên
Một năm người chẳng có tên
Một năm người chẳng cần tiền để tiêu
Một năm một chốn cô liêu
Một năm một bến chiều chiều mộng mơ
Một năm yêu những dại khờ
Một năm ta lại làm thơ cuộc đời
Một năm rồi lại một năm
Một năm ta lại con tằm nhả tơ
11 nhận xét:
Phỗng này bốn mặt nghìn tay,nhưng lại hay thích vay đời để tiêu
Chiều chiều trên bến cô liêu,nhìn mây gió thả người yêu đâu rồi.
làm người sợ những bận thân ,nên làm tượng gỗ yên thân cười nhiều.
Sau ngày tuyển tập Phỗng chơi,truyện của Phỗng ,thơ Phỗng cho người cười trêu.
Một năm ăn vã thơ chơi ,Phỗng làm chắn lẻ một nghìn bài thơ.
đó là thật ,tưởng là mơ,chỉ mới ngần ấy ai là quán quân?
Một năm rồi lại một năm,20 năm nữa kho thơ Phỗng dùng.
làm mà chẳng cần có tên,làm cho thiên hạ ghi tên làm gì.
cái bọn khoe chữ ,khoe tên ,mau mau quỳ xuống vào đền lạy ông.
ông chỉ cần hắt xì hơi đã được một rổ cả đời nhọc công.
vô chiêu,vô phép ,vô không,làm thơ mà chẳng biết mình làm thơ.
Đăng nhận xét