Để nỗi nhớ hai đầu
Như cây cầu hai ngả
Như đôi bờ sông trôi
Ai cho em đám mây
Chạy trôi trên biển rộng
Sóng xô trời gió lộng
Thuyền đi đâu về đâu
Ai cho em nắng say
Ươm vàng từng lọn lá
Dáng chiều không hối hả
Gió vờn tà áo bay
Ai cho em gió say
Cuộc đời thênh thang rộng
Nắng xanh người vui sống
Em về trong chiều nay
9 nhận xét:
em như là cơn gió,anh như là áng mây chúng ta đi đó đây ngó mội người đang sống
dù trời cao biển rộng,ta cũng phải đi tìm vì ta chẳng có nhà, để chui vào mà ở.
đời làm cơn gió thoảng ,mang tươi mát cho đời,ai bảo gió dở hơi,vẫn vỗ bay phành phạch
bão trông hiền là thế,cũng giông tố cuộc đời
ta là cơn gió thoảng ,yêu nhiều chẳng ở lâu,hết ngõ vắng đêm thâu ,lại lên rừng để ở
đời ta là cơn gió ,làm bạn với mây thôi.
gió không có mẹ cha,ông bà là trời đất
đời mà làm cơn gió ,hay được ngó lung tung.
làm gió để làm gì ,làm mưa cho lụt đi.
Đăng nhận xét